Rủ người yêu về nhà ra mắt, trong bữa cơm anh bất ngờ nói một câu khiến bố tôi nổi giận.
Tôi và Huy đã quen nhau 2 năm, anh hơn tôi 3 tuổi nhưng tính cách lại khá trẻ con, trong khi tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn. Sự hồn nhiên của Huy là điều khiến tôi bị cuốn hút. Mỗi khi bên nhau, tôi cảm thấy thoải mái và quên đi những lo toan. Mặc dù Huy không phải là người xuất sắc trong công việc, nhưng tôi không quá bận tâm vì gia đình tôi khá giả và không đặt nặng chuyện tiền bạc. Điều quan trọng là Huy đối xử tốt với tôi và gia đình. Chúng tôi hòa hợp trong nhiều khía cạnh, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Tôi đã từng suy nghĩ về khả năng kết hôn, nhưng yêu và kết hôn là hai chuyện khác nhau, và tôi vẫn chưa thể chắc chắn về sự chung thủy của anh sau 2 năm quen biết.
Huy chưa từng về nhà tôi ra mắt, và tôi muốn xem phản ứng của bố mẹ. Đáng lẽ, trong đợt dịch, tôi đã mời Huy về ăn cơm, nhưng bố mẹ tôi bảo chờ dịch ổn định. Tuần trước, nhân ngày giỗ ông, bố mẹ tôi khuyên tôi rủ Huy về. Ban đầu Huy ngại nhưng sau đó đã đồng ý. Bữa cơm có gia đình tôi và hai vợ chồng bác cả. Bố tôi và bác thường uống rượu và trò chuyện, may mà Huy tửu lượng tốt nên không ngại. Tôi cũng dặn Huy mang chút hoa quả để thể hiện sự lịch sự. Anh ấy ăn mặc chỉnh tề, và tôi rất hồi hộp, chỉ mong mọi chuyện suôn sẻ. Tuy nhiên, hôm đó Huy uống ít đã đỏ mặt, điều này khá lạ vì bình thường anh không như vậy. Trong khi ăn, bố tôi và bác cả có hỏi thăm một vài điều.
Khi bố tôi đề cập đến chuyện cưới xin và hỏi về Huy, anh đã đáp lại rằng con gái bác chỉ "thường thôi" và còn cần "dạy dỗ nhiều", khiến tôi sốc và tổn thương. Bố tôi tức giận, nhưng vì đang tiếp khách nên không thể thể hiện quá mức. Không khí trở nên nặng nề, may nhờ bác cả đã cứu vãn tình hình bằng những câu hỏi tích cực. Sau bữa ăn, tôi nhận thấy bố vẫn còn khó chịu. Huy thì đã say rượu, nên tôi chở anh về. Trên đường, cả hai không ai nói gì, và khi về đến nhà, Huy kêu mệt và muốn nghỉ ngơi.
Tôi cũng đã về nhà. Từ đó đến nay, chúng tôi vẫn liên lạc nhưng ít hơn. Bố tôi tỏ ra không hài lòng và khuyên tôi xem xét lại mối quan hệ. Là người ở giữa, tôi cảm thấy rất khó xử. Tại sao Huy lại có thể nói những điều tổn thương như vậy? Phải chăng anh không trân trọng tôi? Nếu phải chia tay, tôi chắc chắn sẽ rất buồn.


Source: https://afamily.vn/ru-nguoi-yeu-ve-nha-ra-mat-dang-trong-mam-com-anh-bong-thot-ra-1-loi-khien-bo-toi-gian-nong-mat-20211007174032348.chn